Một hôm, em cùng gia đình đi uống nước với nhau tại một quán khá là đẹp. Khung cảnh xung quanh của quán rất thích hợp để chụp ảnh, ba mẹ em đã chọn được một chỗ để ngồi. Không khí rất mát mẻ, bàn bên là một gia đình có một cô con gái rất ngoan. Mọi người vẫn cười nói vui vẻ, cho đến khi gần về có một ông cụ bán vé số đã già, trông khoảng 80 tuổi lại mời gia đình ấy mua, trong khi ba mẹ đang lựa xem thì ông cụ chắc do mỏi chân quá nên đã ngồi tạm một chiếc ghế trống ko có người ngồi, có vẻ cô bé cũng hiểu cụ đã mệt nên đã đưa tạm một li nước mát cho ông cụ uống, tuy ko là bao nhưng cũng giúp cho ông cụ đỡ khát giữa buổi trưa hè nắng nóng. Khi ra về em tự nhủ bản thân mik ràng bạn ấy thật là tốt, chúng ta nên học tập theo bạn ấy!
@Chúc bạn học tốt!.