Mn chỉ mình với được không ạ !!!!
Một hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Sau đó người ta chia hình chữ nhật đó thành ba hình vuông có diện tích mỗi hình là 9cm2. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.
Qua truyện “ Tôi đi học” của Thanh Tịnh hãy làm sáng tỏ ý kiến: “Tôi đi học”- Thanh Tịnh đã diễn tả sâu sắc, chân thực và cảm động về kỉ niệm ngày đầu tiên đến trường trong sáng, đẹp đẽ của mỗi con người.
giup mk vois aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số `y=f(x)=2x+3` trên `(-∞;+∞)`
Viết một bài văn kể lại một trải nghiệm buồn về một trò nghịch ngợm của em. ( Lưu ý: Xưng "tôi" trong bài viết ) Giúp mình với, cảm ơn các bạn !!! K copy trên mạng nhé, tự viết giùm mình. Mình cảm ơn nhiều !!!
Bài 8. Viết các cặp từ trái nghĩa trong những câu thơ sau : a) Sáng ra bờ suối, tối vào hang Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng. (Hồ Chí Minh) b) Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm. (Tố Hữu) c) Có gì đâu, có gì đâu Mỡ màu ít, chắc dồn lâu hóa nhiều. (Nguyễn Duy)
Calli : Hiện tại Tone tuỳ Tradi hay digi cũng đc Làm có tâm Nl: Làm thế nào để tăng điểm vậy
Nêu phong trào đấu tranh, kết quả - nhận xét của cuối thế kỉ XVIII
Đọc đoạn trích sau và xác định kiểu câu và chức năng của mỗi câu trong đoạn trích : Thoáng thấy mẹ về đến cổng , thằng Dần mừng nhảy chân sáo :(1) - U đi đâu từ lúc non trưa đến giờ ? (2) Có mua được gạo hay không ? (3) Sao u lại về không thế ? (4) Cái Tí ở trong bếp sa sả mắng ra : (5) - Đã bảo u không có tiền , lại cứ lằng nhằng nói mãi ! (6) Mày tưởng người ta dám bán chịu cho nhà mày sao? (7) Thôi ! (8) Khoai chín rồi đây, để tôi đổ ra ông xơi , ông đừng làm tội u nữa . (9) Rồi nó tất tả bồng em chạy ra trước thềm đon đả chào mẹ : (10) - U đã về ạ ! (11) Ông lí cởi trói cho thầy con chưa , hở u? (12) Cái nón của u làm sao bị rách tan thế này? (13) Tay u làm sao phải buộc giẻ thế kia ? (14)
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến