Đề bài : em hãy miêu tả cảnh một đêm trăng đẹp mà em thích nhất theo dàn ý trên .
Bài làm
Trong những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống mang lại . Nó đã làm cho tôi đám chìm vào nó . Có lẽ đêm trăng vào ngày trung thu hôm đó là khoảnh khắc đẹp nhất bởi đêm trăng hôm đó rất sáng .
Gia đình tôi vào dịp đêm trung thu luôn ngoài sân để ngắm sao . Gia đình tôi chuẩn bị tấm khăn lớn, bánh ngọt, trà và không thể thiếu đó chính là kinh viễn vọng để thấy toàn bộ các vì sao trên trời . Bố tôi trãi khăn ra và mẹ đặt chiếc bánh ngọt, trà lên chiếc khăn. Tôi cầm kính viễn vọng ra và được sự trợ giúp của bố . Khi trăng từ từ nhô lên, mọi thứ bỗng dần sáng trong bóng tối mờ ảo . Trăng ngại ngùng nấp sau những đám mây dày đặc . Nó dần dần trôi trên bầy trời . Tôi có thể thấy những các vì sao trên trời, nhưng vì sao sáng nhất là ở gần mặt trăng nhất . Mọi thứ yên lặng lạ thường khi trăng lên cao. Mặt lúc ấy to và tròn hơn bao giờ hết . Nó to như chiếc mâm bạc phủ một lớp vàng lấp lánh . Anh sáng của mặt trăng chiếu cho các vì sao và cả bên dưới trái đất . Tôi nhìn vào kính thiên văn và thấy rất rõ từng ngôi sao . Sao ở gần nhất là ngôi sao Aldebaran có màu đỏ cam. Đó là sao của chòm sao Taurus (Kim Ngưu). Và cả cụm sao Pleiades (Thất Nữ). Tôi có thể thấy chòm sao Tauru. Ngôi sao nào cũng rất đẹp nhưng có lẽ đẹp nhất chính là mặt trăng . Nó lung linh và huyền ảo biết bao . Tôi có thể thấy mật con lân trên mặt trăng, nó thậy sự rất đẹp và nhìn rất oai phong . Bố tôi thì nó và con sư tử, mẹ tôi thì bảo con rồng. Ai cũng cố cải nhau nhưng sau đó lại rất cười muốn khóc .Những làng gió nhẹ đung đưa những đám mây . Và lúc tôi khua mặt trăng vẫn sáng và đẹp lung linh .
Đó chính là đêm trăng đáng nhớ nhất của tôi .
Chúc bạn học tốt ~(^з^)-♡