Câu chuyện của em đó là như sau :
Bình thường em lười dốt lắm , em không chịu học bài và làm bài tập . Cô luôn trách em vì những lý do đấy . Ai cũng nghĩ ước mơ của em là không thể nào làm được nhưng em nghĩ sẽ làm được đó là làm kĩ sư . Mọi người luôn nói " Học dốt như cậu đòi làm kĩ sư ", em thấy mọi người nói đúng nên em bắt đầu tập trung vào việc học . Nhưng em mới ngồi vào bàn học lại thấy nhàm chán, lại chả học nữa đi chơi . Nhưng rồi ở trên lớp bạn Hoàng Anh đã kèm cho em học bài lúc đấy em thấy học rất vui . Khi em không hiểu bài , bạn luôn giảng bài cho em . Thế là từ đó kết quả học tập của em rất cao. Em rất khâm phục bạn ấy !