Bài làm
Vào mùa xuân của mỗi năm , cây hoa thi nhau đua sắc thắm , nào là hồng nhẹ , đỏ tươi , vàng phớt hồng , ........... Nhưng cảnh nào cũng thế , vào mùa xuân đều đẹp nhưng cảnh làm em ấn tượng nhất là buổi chiều tà vào mùa xuân xanh mát .
Buổi trưa cứ trôi nhanh rồi chẳng mấy chốc mà đến chiều . Thời gian cứ thế trôi đi , từ một buổi trưa nắng nóng mà đến chiều tà rồi . Buổi chiều đó thật thơ mộng , ánh nắng của mặt trời dần dập tắt nhưng trước khi tắt hẳn thì em thấy những cái cụ đa trước làng đứng im re như đang trông ngóng ai đó , cụ cứ hướng về phía mặt trời như đang buồn vì mặt trời phải nhường chỗ cho mặt trăng . Những cái cây , bông hoa cứ thế mà buồn theo . Cảnh vật im phăng phắc , làng quê thật yên bình và ấm áp . Những bóng cây , cỏ , hoa đổ dạt về phía sau, có lẽ cụ đa buồn và bóng của cụ thật vĩ đại làm sao . Em không hiểu tại sao lúc đó em cảm thấy thiên nhiên sao gần gũi với em đến thế , trên bờ sông làng em , mặt trời chiếu vào mặt nước như muốn nói lời cuối cùng phải chia tay mọi người . Sự vật cùng với em ngắm cảnh cuối cùng của ngày , không khí lúc đó trầm xuống , nặng hơn . Quê hương em yên tĩnh hơn bất kì một nơi nào đó . Trên cánh đồng , các bác nông dân đang thu xếp chuẩn bị về vì trời đã dần tối . Ai ai cũng bận rộn , ngay cả bố mẹ em cũng vậy , nhiều việc không kể hết . Cũng đến mùa lúa nên mọi người cấy rất đông , những mầm non của cây lúa bắt đầu xuất hiện trên đồng ruộng . Nhưng rồi chiều tà cũng trôi qua nhanh chóng , do vậy , màn đêm đã buông xuống bao quanh quê em .
Em rất yêu quê hương em , là nơi chứa đựng những kí ức tuổi thơ mà em đã từng trải qua , có vui , buồn , ......... buổi nào trong ngày cũng thế phải luân phiên nhau để quản lý Trái Đất , lời cuối cùng em muốn nói là " tôi yêu quê tôi rất nhiều "
Chúc bạn học tốt !!