Trên kênh truyền hình về thế giới động vật hoang dã có rất nhiều các con vật đẹp với những tập quán sinh hoạt khác nhau nhưng trong số đó em thích nhất là tìm hiểu về chú hổ. Bởi chú có một vẻ đẹp riêng của chú nơi núi rừng sơn cước.
Nhìn trên màn hình vô tuyến với những thước phim ghi hình lại chú hổ nơi rừng thiên nhiên hoang dã thật đẹp và oai phong dữ dội. Bộ lông của chú màu vàng cam với những đường vằn sọc màu đen ngang lưng, bụng, và bao chùm lên cả khuôn mặt của chú nữa.Những lớp lông trắng tinh mượt mà ở trên ngực, cổ cũng như phần bên trong của bốn cái chân của chú. Hổ có đôi mắt sáng tinh nhanh có thể nhìn rất mọi vật rất rõ trong bóng tối. Chú có đôi tai nhỏ hình tam giác vẩy lên. Cái mũi của chú màu hồng nhạt với hai lỗ mũi nhỏ. Hai bên ria mép của chú có những sợi râu cước dài màu trắng. Chú có cái miệng khá rộng với những chiếc răng lanh sắc nhọn, mỗi khi chú gầm gừ lên lại khuôn mặt chú lại trông rất dữ tợn, những con vật xung quanh cũng phải khiếp sợ mà bỏ chạy. Bốn cái chân của chú dài và chắc khỏe giúp chú chạy rất nhanh để săn bắt nhữn con mồi nhỏ. Cái đuôi của chú dài với những nếp văn màu đen trắng như quấn xung quanh chiếc đuôi của chú trông như một con rắn trăn nhỏ vậy.
Chú có dáng đi khỏe khoắn và mạnh mẽ. Tiếng kêu gầm gừ của chú như vang vọng cả rừng xanh. Hổ thường đi săn đơn lẻ, những thức ăn chủ yếu của chúng là các động vật ăn cỏ cỡ trung bình như hươu, nai, lợn rừng, trâu,… Với cặp răng lanh sắc nhọn và những móng vuốt sắc như gươm cùng những đôi chân chạy nhanh và khỏe giúp chú săn bắt con mồi một cách dễ dàng hơn.
Em rất thích được xem hình ảnh những chú hổ trên ti vi, em ước được một lần nhìn ngắm những chú hổ thực sự ở ngoài đời và ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã kiêu hung và mạnh liệt của chú.