Em hãy tả quang cảnh một phiên chợ theo tưởng tượng của em giúp mình với mình cần gấp ngắn gọn thôi nhé ko chép mạng

Các câu hỏi liên quan

AI CÓ THỂ CHỮA CHO MÌNH BÀI NÀY VÀ BỔ BUNG THÊM Ý GIÚP BÀI MÌNH MƯỢT MÀ HƠN MÌNH SẼ VOTE 5 SAo NHÉ PHÂN TÍCH KHỔ THƠ 5,6CỦA BÀI THƠ ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ (Huy Cận là một trong những nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ mới. Trước cách mạng tháng 8 ,thơ ông giàu chất triết lý và thấm thía bao nỗi sầu nhân thế . Còn Sau cách mạng, thơ Huy Cận trở nên dạt dào niềm vui, nhất là khi ông nói về cuộc sống, con người trong thời kì mới. Hàng loạt tập thơ nối tiếp nhau ra đời và tiêu biểu là bài thơ“Đoàn thuyền đánh cá”. bài thơ là sự khám phá ,ngợi ca vẻ đẹp của biển cả và những con người lao động trong thời kì đổi mới.Và khi đến vời khổ thơ thứ 5 và thứ 6 của bài thơ ,đây như một bài ca lao động của những con người hăng say sản xuất,khi họ được làm chủ chính cuộc cuộc đời của mình ) (Bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá được sáng tác khi tác giả đang có một chuyến đi thực tế dài ngày ở vùng biển Quang Ninh . Trong bối cảnh ra đời đó, miền Bắc mới được giải phóng, những người dân ở đây đang ra sức xây dựng và phát triển đất nước.) Khổ thơ thứ năm của bài thơ , đó như là lời nói cất lên từ trái tim của tác giả về biển ,biển vô cùng ân nghĩa ,hào phóng, bao la như lòng mẹ, nâng đỡ con người.) “Ta hát bài ca gọi cá vào, Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao. Biển cho ta cá như lòng mẹ Nuôi lớn đời ta tự buổi nào tự buổi nào” (Công việc đánh bắt cá của cá ngư dân trở nên thật nhẹ nhàng và thơ mộng, không phải đánh cá mà chỉ cần hát gọi cá vào lưới“Ta hát bài ca gọi cá vào”. Dường như Tiếng hát như đang căng tràn trên mặt biển . Đó là khúc ca của lao động ,của niềm vui, và còn là tình yêu mạnh mẽ khi được làm việc khi được chinh chiếm lính không gian mặt biển. Không chỉ dừng lại ở đó Vầng trăng trên trời cao soi xuống mặt biển, những cơn sóng in hình trăng như trăng đang vỗ vào mạn thuyền: “Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao”. . “Biển được so sánh như lòng mẹ cho thấy biển khơi như Là “nguồn sữa”, nguồn tài nguyên khổng lồ nuôi sống con người, ban phát cho con người nguồn cá tôm vô tận, nuôi lớn bao đời, bao thế hệ VN. Biển vô cùng Ấm áp, bao dung, gần gũi, yêu thương con người như lòng mẹ. và Ẩn sau những câu thơ này là niềm hạnh phúc và lòng biết ơn của con người đối với ân tình của thiên nhiên, đất nước.Có thể nói Thiên nhiên và con người như giao hòa một cách vô cùng nhịp nhàng trong lao động. Sau một chuyến lao động vất vả giờ là lúc họ hối hả khẩn trưởng chuẩn bị cho sự trở về) (Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng, Ta kéo xoăn tay chùm cá nặng Vẩy bạc đuôi vàng lóe rạng động, Lưới xếp buồm lên đón nắng hồng." Trước hết Cảnh kéo lưới được miêu tả đầy ấn tượng. Những cánh tay rắn chắc kéo lưới: “xoắn tay”. Kéo xoăn tay là hành động đặc tả động tác kéo lưới rất căng và khỏe của những ngư dân đánh bắt cá . hình ảnh “Chùm cá nặng” là một hình ảnh ẩn dụ gợi một chuyến cá bội thu, Khoang thuyền đầy ắp cá và đầy màu sắc Màu bạc của vẩy cá, màu vàng của đuôi cá “lóe rạng đông”, một lần nữa cho thấy nghệ thuật sử dụng màu sắc rất điêu luyện của nhà thơ. Sắc cá dưới ánh trăng và sắc cá dưới ánh rạng đông đều được miêu tả tuyệt đẹp- Hình ảnh đoàn thuyền đánh cá vừa rất thực vừa mang ý nghĩa biểu tượng: từ những đoàn thuyền đánh cá ra khơi trên vùng biển Quảng Ninh, nhà thơ thể hiện vẻ đẹp, tầm vóc kì vĩ của con người mới trong lao động, sáng tạo, vẻ đẹp của cuộc sống mới: Sự hòa nhập giữa con người và thiên nhiên, vũ trụ, trong lao động tạo nên một cảm quan tươi sáng, tràn đầy niềm tin, mơ ước)