An Dương Vương xây thành Cổ Loa nhưng thành xây tới đâu, thành đổ tới đó. Nhờ có thần Kim Quy giúp đỡ mới xây xong. Trước khi đi, thần tặng cho ông một chiếc móng và dặn ông làm thành nỏ thần. Nỏ thần được làm xong. Quả nhiên, bách phát bách trúng. Bấy giờ, Triệu Đà - ở phương Bắc muốn xâm lược nước ta. Nhờ có chiếc nỏ thần mà quân của Triệu Đà thua cuộc, phải rút quân. Triệu Đà về nước liền nghĩ ra một kế. Triệu Đà cho con trai-Trọng Thủy sang cầu hôn Mị Châu. Khi lấy được lòng Mị Châu, Trọng Thủy hỏi nàng về vũ khí bí mật của cha nàng, đó là chiếc nỏ thần. Sau khi biết về nỏ, Trọng Thủy liền lấy cớ về thăm cha và quê hương để hòng đánh cắp nỏ thần và đánh tráo. Triệu Đà về báo tin cho vua cha và đem quân xâm chiếm nước Âu Lạc Giặc đến chân thành , An Dương Vương mang nỏ thần ra bắn. Trong lúc hiểm ngủy, nỏ thần không phát huy tác dụng như trước thì vua mới phát hiện ra nỏ thần đã bị đánh tráo. Nước Âu Lạc thua trận. An Dương Vương đưa Mị Châu chạy trốn về phía biển Đông. Quân giặc đuổi theo, vua nhờ thần thần Kim Quý giúp mình. Thần Kim Quy liền nói kẻ thù đằng sau. Vua ngoảnh lại thì nhận ra là Mị Châu, liền rút kiếm chém chết Mị Châu. Trọng Thủy theo dấu vết tìm được Mị Châu Nhưng không thấy vua, chỉ thấy xác vợ. Thương xót vợ, chàng nhảy xuống giếng tự tử.