Dựa vào những hiểu biết của mình, em hãy viết một đoạn văn khoảng 10-12 câu, trình bày theo cách lập luận diễn dịch hoặc qui nạp để làm sáng tỏ luận điểm: “Giữa những ngày u ám của dịch COVID - 19, ta vẫn thấy người lên tia nắng ấm áp của tình người”.
Các anh chị ơi , giúp em với ạ , em đang cần gấp ạ
một mặt bàn hình bầu dục gồm hình chữ nhật ở giữa và hai nửa hình tròn ở hai đầu. Phần hình chữ nhật có chiều dài 1,8m và chiều rộng 1,2m. Tính chu vi và diện tích của mặt bàn?
Giúp em bài này với ạ Cảm cần gấp 😭
Nghĩa quân Tây Sơn đã kiểm soát được phần lớn Phú Quy Nhơn hả được Phú Thành kết quả là gì
Cho tam giác abc có góc a=70° góc b=80° Tính số đo góc c
1/Học sinh chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng bằng cách nào? 2/Bình nhặt được một túi xách nhỏ trong đó có tiền, một giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Hà và các giấy tờ khác. Do đánh mất tiền đóng học phí, Bình đã vứt giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ, chỉ giữ lại tiền. Bình hành động như vậy là đúng hay sai? Vì sao? Nếu em là Bình, em sẽ hành động như thế nào?
Huhu mọi người giải giúp em câu này với ạ em cảm ơn 🙆
Trình bày suy nghĩ của em về tinh thần học tập của học sinh sau đại dịch
giải hộ em với ạ :'( em cần gấp
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến