@Meoss_
* Kể tiếp:
Sau ba câu hỏi của ba bị khách ấy. Người chủ của tiệm đã bắt đầu trả lời từng câu một, ông bảo rằng:
- Đối với người đầu tiên, liều thuốc tốt nhất dành cho cậu là phải đọc thật nhiều sách, để học thêm nhiều kiến thức bổ sung cho những kì kiểm tra tiếp theo chứ xin cậu đừng buồn bã như thế.
- Còn vị khách thứ hai, xin đừng lo lắng. Bởi liều thuốc tốt nhất sẽ là những quyển sách mang hành trang theo cậu trên suốt cả quãng đường của mình. Hãy tìm nó và đọc chúng thật nhiều.
- Cậu cuối cùng ơi, ai cũng có ước mơ nhưng xin hãy chọn một cách phù hợp với bản thân mình. Những quyển sách sẽ là liều thuốc đem đến cho cậu những lời khueyen thật hữu ích.