Trên đường đi học, Linh bỗng gặp lại Lan- bạn hồi tiểu học của mình. Linh bước đến bên Lan và nói:
- Chào Lan. Tớ là Linh nè, không biết là cậu còn nhớ tớ không?
Lan ngoảnh lại mỉm cười:
- Linh à, sao tớ lại không nhớ cậu chứ, cậu dạo này khỏe không?
Linh đáp:
- Tớ vẫn khỏe. Còn cậu?
Lan trả lời:
- Tớ cũng vậy. Cậu đang đi mua gì à?
Linh hí hửng đáp:
- Tớ đang đi mua ít thức ăn cho mẹ. Nếu có thời gian thì vào nhà tớ chơi nhé!
Lan hớn hở trả lời:
- Ôi hay quá ! Tớ nhất định sẽ đến .
Linh đáp lại
- Ừm hẹn cậu dịp khác nha. Bây giờ em đi trước đây
Hai bạn chào tạm biệt nhau và tiếp tục công việc mỗi người
Có 2 nhân vật tam gia hội thoại: Linh và Lan