Mỗi chúng ta đều sinh ra, lớn lên trong vòng tay chăm sóc của quê hương yêu dấu. Quê hương có vai trò vô cùng quan trọng với cuộc đời mỗi người. Quê hương là mảnh đất ta sinh ra, lớn lên. Quê hương gắn với những gì thân thuộc, gắn bó nhất với ta trong đời như cha mẹ, bạn bè, trường học, thầy cô, làng xóm, những cảnh quê nghĩa tình, đầm ấm. Tình yêu quê hương đã giúp mỗi người hiểu rằng đời sống này đẹp và ý nghĩa như thế nào. Tình cảm ấy còn bồi dưỡng tâm hồn, tính cách và làm ta trưởng thành, lớn lên. Chính trái tim ấm nồng ta dành cho quê hương mình đã giúp ta hiểu được những gá trị văn hóa, cho ta biết yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh. Chẳng ai trong đời không có quê hương và không có sự tự hào dành cho quê hương mình sinh ra, lớn lên. Đời sống của ta đẹp và ý nghĩa nhờ quê hương với mẹ cha quan tâm, chăm sóc, với gia đình nồng hậu, yêu thương. Nếu ấu thơ của ta, quê hương thân thuộc, gần gũi trong từng cảnh, từng người thì khi ta trưởng thành, quê hương sẽ thành nguồn định hướng tương lai. Bởi lẽ nó sẽ giúp ta biết mình cần có suy nghĩ đẹp tươi nào và cần có trách nhiệm như thế nào với quê hương. Bạn và tôi, chúng ta chính là sứ giả lan tỏa giá trị và làm đẹp quê hương mình. Hãy đem trái tim, sự chân thành và tình yêu nồng ấm để quê hương tự hào về bạn, về người con được vun trồng bằng mảnh đất nghĩa tình màu mỡ của quê hương. Mọi hành vi ghét bỏ, bêu rếu, làm xấu quê hương đều cho thấy sự chưa trưởng thành của kẻ ích kỉ, vô ơn, bạc bẽo. Bạn biết chứ: "Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người".