Tôi vẫn còn ấn tượng mãi bởi câu nói "Là con người, hà tiện làm chi những cái ôm". Tại sao lại có lời khẳng định như vây? Bởi lẽ không chỉ là hành động, cái ôm nói lên nhiều ý nghĩa khác nữa. Cái ôm trước hết thể hiện tình cảm, sự sẻ chia, yêu thương. Tại sao những người xa nhau, sau bao nhiêu ngày gặp lại, hành động đầu tiên của họ không phải là cái bắt tay, mà lại là cái ôm hôn thăm thiết. Bởi cái ôm nó nói lên nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là sự xúc động, là nỗi nhớ thương hay hơn cả thế? Và thật lạ lùng rằng, đến cả động vật, chúng cũng biết trao cái ôm để thay cho lời cảm ơn. Con người cứ tưởng rằng động vật là những thứ vô tri vô giác, không có suy nghĩ. Âý vậy mà nó lại có cả tình cảm, cả sự tình nghĩa, và còn biết cách thể hiện nó bằng cái ôm. Vậy hà cớ gì, là con người, luôn vỗ ngực tụ hào là đỉnh cao của động vật, khác động vật ở chỗ có nhận thức lại không dành được cho nhau những cái ôm. Ôm để san sẻ gánh nặng, để thấu hiểu, để đồng cảm. Đôi khi, những hành động còn nói lên nhiều ý nghĩa, có sức truyền tải nhiều hơn lời nói gấp nhiều lần.