Tham khảo :
Ôi! tình bạn quý giá vô bờ bến.Họ thân chúng ta như chị em ruột thịt ,họ luôn gắn bó với chúng ta và chia sẽ những niềm vui nỗi buồn .Tình bạn đc hình thành từ sự đồng cảm , thương yêu và quan trọng là phải quý mến nhau . Chúng ta phải biết quý trọng những tình bạn trong sáng và hồn nhiên ấy vì bạn là người cho chúng ta một bờ vai để tựa vào mỗi khi chúng ta buồn họ sẽ là ánh sáng dẫn lối chúng ta và xua tan những màn đêm tối tăm của cuộc đời khi ta gặp hoạn nạn cũng khi ta ốm đau họ sẽ là người che chở và quan tâm chúng ta.Tình bạn giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách ,nhờ họ cuộc sống của chúng ta trở nên muôn màu sắc và vô cùng ý nghĩa . Đôi với tôi tình bạn như một kỉ niệm tuyệt đẹp nhất của cuộc đời tôi .
Mình làm thơ và văn luôn nhé
5 điều bác Hồ dạy Làm em luôn ghi nhớ
Để làm công dân tốt Luôn giúp ích cho đời
Những lời dạy thật hay!
Và răng dạy con người Là một người dân tốt
Và đất nước luôn vẹn toàn
Cuộc đời thật đẹp tươi Như tấm gương của bác
Cháu luôn luôn ghi nhớ
Sẽ giữ mãi trong tim
Tham khảo nha :
Bác hồ chính là tấm gương sáng cho chúng cháu noi theo. Bác hồ chính là vị lãnh tự kính yêu của chúng cháu của nhân dân của đất nước . Cháu đã học rất nhiều điều mà bác dạy cho chúng cháu về năm điều bác hồ dạy .
Đã là một học sinh chúng cháu luốn nhớ năm điều bác hồ dạy .Những năm tháng chiến tranh, biết bao thanh niên, học sinh đã sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ; hi sinh xương máu của mình, dành tự do cho dân tộc.Điều một Yêu tổ quốc, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ từng tấc đất cha ông để lại, đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ, non sông.Không bị ngoại bang mua chuộc, đặt lợi ích tổ quốc, dân tộc trên tất cả.Điều hai, bác muốn nói với chúng cháu rằng chúng ta phải luôn chăm chỉ học tập như bác .Ko chỉ học trong sách , vở,.. chúng ta phải mở rộng kiến thức từ nhiều nơi khác .Điều thứ ba phải luôn đoàn kết yêu thương nhau trong gia đình cũng như bạn bè thân thiết, đoàn kết chính là sức mạnh . Phải giúp đỡ mọi người xung quanh, cùng bạn khắc phục để cùng nhau tiến bộ trong học tập.Điều bốn Giữ vệ sinh ở trường, ở nhà, nơi công cộng cũng như giữ gìn vệ sinh cá nhân của mỗi người; rộng ra, là bảo vệ môi trường.Điều năm bác hồ muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng phải khiêm tốn . Biết tôn trọng những người xung quanh .Khiêm tốn, biết giữ lễ, nghĩa trước người khác; không tranh công, đoạt lợi dành riêng cho mình.Phải thật thà, trung thực,ko gian dối trong cuộc sống như vậy chúng ta ko phải là bé ngoan .Dũng cảm, một đức tính cao quý của con người, người dũng cảm là người biết nhìn nhận những khuyết điểm, thiếu sót của mình.
Những lời nói đó giúp chúng ta làm người .Khi học sinh thực hiện năm điều Bác dạy, chắc chắn đất nước sẽ có thể sánh vai được với các cường quốc năm châu.
Mở bài:
Hôm nay đã đến thứ 2 rồi! Bầu trời xe lạnh, những cơn gió thổi từng cơn làm tôi xao xuyến biết dường nào! Ánh nắng xuyên qua những hàng cây vào buổi sáng sớm ,... Tất cả tạo nên một bữa sáng đầu tuần thật tươi đẹp biết bao. Hôm nay tôi đến trường sớm hơn ngày thường bởi vì trường của chúng tôi sẽ diễn ra một buổi chào cờ . Đến trường, học sinh ai ai cũng mặc một chiếc áo đồng phục trắng tinh cùng với chiếc khăn quàng đỏ khoác trên vai . Tất cả các bạn nhanh chân cầm chiếc ghế của mình chạy xuống sân trường để hòa cùng buổi lể chào cờ .
Kết bài:
Ôi thời gian sao trôi nhanh quá ! Nhưng trong tôi vẫn còn nhớ kiến thức mà cô giáo đã dạy cho chúng tôi . Các bạn nhanh chân cất chiếc ghế của mình để đến tiết học mới . Sau buổi chào cờ hôm nay tôi đã cảm thấy thoải mái hơn để bước vào bài giảng của tiết học mới.
Chúc bạn học tốt ^ω^ tự làm 100 %
@ We are one .