Em có suy nghĩ về câu: "Không sợ con vi khuẩn đó, chỉ sợ không đón được đồng bào về"có nghĩa là sự yêu thương đùm bọc của cả dân tộc với nhau. Mặc dù con virut Covid19 rất đáng sợ nhưng nước ta vẫn quyết tâm vì những người lao động ở nước ngoài đang còn ở nơi xa xứ lạ, không có người thân thiết nên cần đón họ thoát khỏi vùng tâm dịch, đưa họ về với tổ quốc, với gia đình. Điều đó chứng minh tinh thần đoàn kết sự yêu thương đùm bọc với đồng bào dân tộc. Và thể hiên tinh thần trách nghiệm của Đảng Cộng Sản, của nhà nước đối với những người dân nước ta đang làm việc và sinh sống tai nướ bạn.