+ 2 câu đầu "Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông"
·Thuộc thể thơ lục bát biến thể. Câu thơ kéo dài 12 tiếng gợi lên sự bao la, bát ngát của cánh đồng
· Điệp ngữ, đảo ngữ: "Đứng bên ni, ngó bên tê, Đứng bên tê, ngó bên ni, mênh mông bát ngát, bát ngát mênh mông": Cho ta thấy, dù đứng ở vị trí nào, thì cánh động cũng rộng bao la, bát ngát, gợi cho ta sự giàu có, trù phú của quê hương
+ 2 câu cuối: "Thân em như chẽn lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai"
· Nghệ thuật so sánh trong câu "Thân em như chẽn lúa đòng đòng". Chẽn lúa đòng đòng là cây lúa đang thời kì trổ bông, là thời kì đẹp đẽ nhất, sung mãn nhất của cây lúa. Người con gái tự ví mình như chẽn lúa đòng đòng gợi vẻ đẹp trẻ trung, tràn đầy sức sống của cô gái.
=> Như vậy, bài ca dao ca ngợi cánh đồng, ca ngợi vẻ đẹp duyên thầm của cô gái cũng chính là ca ngợi quê hương, đất nước mình.