Vào 1 ngày, khi bố mẹ cãi nhau, thì bố đòi li hôn mẹ! Em buồn lắm!
Cảm giác rơi vào tình trạng ấy khiến em rất buồn! Vì em đã can ngăn nhưng ko đc! Bố nằng nặc đòi li hôn mẹ em. Em như muốn rơi vào trạng thái tự kỉ!
Thân thể em rã rời, chỉ biết ngồi vào 1 góc phòng mà khóc!, Vì trước đó em đã thấy ba đi với 1 cô khác, và bố em cũng đã có con với cô ấy! Vì em đã 1 lần lục điện thoại của bố em! Chỉ toàn hình bố em và cô ấy, em ấy nữa! Em đã nói với mẹ! Mẹ nói bố, bố cứ nằng nặc nói là đi với bạn học lớp 12, còn con riêng của bố thì bố bảo là em của cô bạn ấy! Sau 1 hồi cãi nhau, bố đòi ly hôn mẹ và nói sự thật! Mẹ cũng rất buồn! Khi ra toà, bác chủ toạ hỏi em theo ai? Em nói em theo mẹ, vì mẹ là người đàng hoàng, trong sáng, không đứng núi này trong núi nọ giống bố em!...