Năm ngoái, em cùng gia đình du lịch một chuyến đến Vịnh Hạ Long. Em rất háo hức. Gia đình em sẽ đi trong một tuần nên ai cũng chuẩn bị một va li quần áo thật to. Khi đến bãi biển ở Hạ Long, cả nhà chụp một tấm ảnh kỉ niệm rồi xuống bãi tắm. Bãi tắm rất đông người. Trên mặt biển có những chiếc phao bơi đủ sắc màu dễ thương. Sóng biển bồng bềnh chạy từ xa tới rồi đổ ập vào bờ, tung bọt trắng xóa như nó đang tức giận vậy. Trên bờ, bãi cát trắng mịn, những tòa lâu đài cát được xây rất nhiều. Buổi tối, không khí mát mẻ, em cùng gia đình đi dạo trên bãi cát và mua một số món quà lưu niệm. Em rất thích chuyến du lịch này.