Bài làm
Tôi sống ở Hải Phòng, thành phố còn được mệnh danh là "Thành phố cảng" nên hình ảnh biển cả đã gắn liền với tôi ngay từ khi tôi còn rất nhỏ. Buổi sáng sớm, không khí có chút se se lạnh nhưng đối với đứa nư tôi thì đã quen rồi. Lúc này, biển được bao bọc bởi một lớp sương mù dày đặc. Trên trời, dần dần trở nên kì lạ, mảng thì ửng hồng, mảng thì xám xịt trông lạ mà vẫn đẹp ghê. Ông mặt trời vén chiếc màn mây chiếu những tia nắng ấm áp, dịu dàng xuống mặt biển, bãi cát trắng xóa. Mặt trời như một quả bông len lớn tròn trĩnh phúc hậu đang trôi nổi trên mặt biển. Nó thức dậy và phơi những sợi len màu vàng cam lên hàng dừa ven biển, những chiếc lều nho nhỏ dành riêng cho du khách. Mặt biển như một chiếc gương phản chiếu mọi hiên tượng của bầu trời, cũng ửng hồng như thế và sáng lấp lánh như đính lên vô vàn viên kim cương. Những đợt sóng chạy đuổi nhau, vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa. Gió thổi nhè nhẹ làm tàu dừa, lá dừa cứ vang lên tiếng xào xạc vui tai. Bên tai tôi là những âm thanh quen thuộc, âm thanh sóng vỗ, âm thanh của những ngọn dừa và cả âm thanh nói chuyện của những du khách đi bộ quanh biển buổi sớm. Mặt trời đã tách khỏi mặt biển mang màu vàng đi khắp muôn nơi. Mọi người cũng đã thức dậy, bắt đầu một dịp sống yên bình, chậm rãi và ngập tràn tiếng nói cười rộn rã. Vậy đấy, cảnh mặt trời mọc trên biển chỉ có vây thôi nhưng đối với tôi nó luôn đẹp, luôn hùng vĩ và đầy sức sống!
Cho mik xin ctlhn với ạ!
Chúc bạn học tốt!
Nãy mik có việc nên bấm trả lời để đấy rồi chạy đi làm, nãy mới xong nên mong bạn thông cảm ạ.