Mỗi ngày đến trường chắc hẳn là một niềm vui với các bạn. Thường các bạn sẽ nghĩ đến trường mỗi học rõ chán nhưng nếu bạn suy nghĩ kĩ thì không đâu. Nó thực sự rất vui, ngoài việc học thì đâu phải bạn ngồi im đâu.... Í mình là bạn đâu chịu việc không nói chuyện nè. Cô giáo nhắc nhở hơi quá thì bạn có vẻ ấm ức nhưng... Bạn đâu biết được cô khổ cực như thế nào? Làm cô giáo thì phải nhắc nhở học sinh mà một khi đó cô sẽ phải gào mồm. Nhiều lần như thế sẽ khiến cô đau họng. Khong những thế cứ 3 tiết học bạn được ra chơi một lần nhưng thầy cô giáo thì không được nghỉ. Khi các ban ra chơi cô bận trong lớp một là chấm điểm cho học sinh, hai là soạn thảo và ba là giúp đỡ kèm cặp các em khác. Mà nói đến kèm cặp thì các bạn học sinh giỏi cũng kèm cặp các bạn kém đúng không? Thế co bao giờ các bạn nghĩ tại sao cô không làm mà lại bắt tụi mình làm không? Đơn gian thôi, câu trả lời của bạn ở câu trước nhé! Haizzzz thực sự giờ mình đang trả lời câu hỏi cho cậu nhưng tớ cũng muốn hỏi cậu rằng: "Tại sao chúng ta lại phải nghe theo và yêu quý thầy cô giáo?" Câu trả lời đơn giản mà, khi bạn ra trường bạn sẽ nhớ nếu bạn có một ấn tượng nào đó để lại dành cho cô thì cô sẽ vẫn nhớ bạn như: nghịch nhất lớp, hư nhất khối hay thông minh nhất trường????
Học tốt!!