Bài làm
Sau những năm tháng học chung với bạn bè , thầy cô , cuối cùng thì cũng tới ngày này , ngày mà các học sinh phải rời xa ngôi trường tiểu học thân thương và đầy kỉ niệm .
Lúc còn 1 ngày để học , lớp em hoàn toàn khác những lớp khác . Trong giờ học các lớp khác đang học , nhưng lớp em thì không . Lúc đó chúng em và cô giáo đang bàn tán về ngày mai sẽ ăn gì , uống gì , sau một hồi suy nghĩ chúng em quyết định sẽ ăn bánh bánh mì muối ớt , phô mai que và uống trà sữa . Buổi chiều chúng em được nghỉ , lúc đó các phụ huynh và các em cùng nhau làm việc . Các phụ huynh và cô giáo thì làm phần thưởng , các học sinh thì trang trí bảng . Ngày hôm sau , buổi bế giảng cũng đã bắt đầu , vì tình hình dịch như thế này nên chúng em phải tổ chức trong lớp . Lúc đầu em nghĩ , tổ chức trong lớp thì không bằng bên ngoài , nhưng khi tổ chức em thấy tổ chức trong lớp còn vui hơn bên ngoài . Chúng em cùng nhau ca nhát , ăn uống , vui chơi . Khi chơi xong em thấy lớp mình như 1 cái chuồng heo vậy đó .
Em thật vui và may mắn vì được học chung lớp với các bạn , những lúc em buồn chính các bạn là những người làm cho em vui . Em thật buồn vì phải rời xa các bạn . Em rất yêu quý lớp của em .