Bài làm:
Chắc có lẽ mọi người đều có những người bạn tốt luôn bên cạnh để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của riêng mình. Em cũng vậy. Như bao người khác, em cũng có một người bạn thân. Đó là Anh Thư, người bạn đã gắn bó với em hồi Tiểu Học.
Anh Thư là một người bạn đã đồng hành với em từ lúc học lớp 1. Thư bằng tuổi em, hơi thấp hơn em một chút. Thư có tính nết hiền dịu, lễ phép và luôn cởi mở, thân thiện với mọi người. Da Thư ngăm ngăm đen, đôi mắt đen láy và lúc nào cũng ươn ướt. Thư có mái tóc dài và mượt, mỗi khi đi học bạn ấy lại buộc lên thật gọn gàng. Thư là một người rất tốt bụng. Bạn ấy thường hay giúp đỡ bạn bè trong lớp và đua ra những lời khuyên hữu ích cho mọi người.
Đối với em, Thư là một con người rất dễ thương và hay giúp đỡ mọi người. Bạn ấy rất biết quan tâm đến em và mọi người xung quanh. Vui, buồn, lo lắng, sợ hãi,... bạn ấy đều tâm sự với em và ngược lại. Em còn nhớ, hồi lớp 4 em bị sốt phải ở nhà, Thư đã tận tình đến nhà em, mua quà, an ủi và còn chép bài cho em nữa. Rồi những lúc em bị các anh lớp lớn bắt nạt, Thư đã đứng ra bảo vệ và bênh vực cho em. Những lúc ấy, em rất cảm động trước việc làm của Thư dành cho em.
Với em, Thư như một người bạn tuyệt vời nhất, một người chị em của chính mình. Em mong rằng tình bạn của em và Anh Thư kéo dài mãi mãi.
(Bài văn cao điểm nhất của mk ak, 6 điểm rưỡi :3)
`=>` Từ ghép: Đồng hành, hữu ích, quan tâm, ...
Từ láy: Ngăm ngăm, ươn ướt, mãi mãi, ...
@NOCOPY
@phờ_rom_BUICOVENDUONG :))