Dân tộc Việt Nam ta đã bao phen trải qua thử thách. Đất nước đã vắng tiếng đạn bom nhưng phải đối mặt với vô vàn thách thức. Tuy vậy, dân tộc ta càng "vất vả đau thương" lại càng "tương sáng vô ngần". Trong tình hình dịch Covid 19 diễn biến phúc tạp, nhân dân vẫn luôn nêu cao tinh thần chống dịch.
Tinh thần chống Covid 19 là sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân chống lại dịch bệnh để không ai bị bỏ lại phía sau. Đây là đức tính tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Đại dịch Covid 19 đã gây ra nhiều tổn thất cho con người: nền kinh tế sụt giảm, hàng hóa khó xuất khẩu, đời sống nhân dân khó khăn,... Không chỉ riêng Việt Nam mà tất cả các quốc gia đều gặp phải cảnh điêu đứng này. Do đó, nếu muốn cuộc sống quay trở lại bình thường, chúng ta phải cùng nhau chiến đấu chống Covid.
Thật trân quý những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, những chú công an, bộ đội hết mình vì dân. Thật cảm động trước tấm lòng vàng của cả nước khi luôn hướng về bà con vùng dịch. Bà con luôn dành cho nhau từ cân gạo, quả trứng đến bó rau nghĩa tình.
Tuy vậy vẫn có những cá nhân, quốc gia, lãnh thổ vẫn còn thờ ơ với công tác phòng chống dịch. Thật đáng buồn khi có những cá nhân trốn cách ly, khai báo y tế gian dối, nhập cảnh trái phép,... gây khó khăn cho công tác chống dịch. Nếu ta không nghiêm túc chiến đấu, đại dịch sớm muộn sẽ xóa sổ con người.
Cuộc chiến chống Covid cũng cam go và hiểm nguy như chống giặc ngoại xâm. Xưa, cha ông ta đã đồng lòng chống giặc thì nay, chúng ta cần nâng cao tinh thần chống dịch bệnh Covid để chúng ta lại sống những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc.