Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên mẹ tôi là một người phụ nữ làm nghề nông.
Mẹ tôi năm nay 42 tuổi nhưng do làm việc đồng áng nên nhìn người mẹ có vẻ khỏe khoắn, làn da sạm đi. Mẹ tôi đi làm từ sáng sớm và về lúc quá trưa và từ đầu chiều đến chiều tối. Mẹ luôn bận tối mặt tối mũi vì biết bao nhiêu là việc: nhổ cỏ lúa, dậm lúa, xới cỏ,...Khi làm mẹ cúi người hơi cong, tay cầm chắc nông cụ, chân đi ủng, đầu đội nón, mặt che khăn, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trán thấm xuống khăn, một mảng áo to cũng đẫm mồ hôi. Làm việc trong môi trường khá khắc nghiệt khi nắng gắt khi mưa to nhưng mẹ vẫn chăm chỉ làm việc.
Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mẹ sau này có công việc ổn định lo lại cho mẹ và gia đình sau này