Con người ta không thể nào sống hạnh phúc khi mà luôn đơn độc, chỉ sống vì mình. Ai cũng cần được yêu thương và yêu thương người khác. Tình yêu thương luôn tồn tại trở thành giá trị tinh thần giúp mỗi người trở nên hạnh phúc, vui vẻ.
Trước tiên ta phải hiểu tình yêu thương là gì? Tình yêu thương là một khái niệm trừu tượng. Yêu thương chính là quan tâm, chăm sóc, là mang đến cho ai đó những điều tốt đẹp nhất, muốn khiến cho họ được vui vẻ, hạnh phúc. Tình yêu thương còn được hiểu là sự sẻ chia, săn sóc, là một tình cảm thiêng liêng xuất phát từ trái tim. Tình thương là những nét đẹp bình dị, trong sáng của tình người. Đó có thể là tình cảm gia đình, tình bằng hữu, tình yêu lứa đôi và tình người nói chung. Nó có thể là thứ tình cảm được xây dựng trong một thời gian dài nhưng cũng có thể chỉ là một niềm thương cảm tự dưng ta cảm thấy khi ta gặp một hoàn cảnh đáng thương.
Tình yêu thương chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng nó chứa đựng bao nhiêu sức mạnh. Nó là liều thuốc cho tâm hồn của mỗi người. Tình yêu thương không những giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời nó cũng là điểm tựa tinh thần khi ta sa ngã, suy sụp. Tình yêu thương góp phần xoa dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương, xóa bỏ hận thù.
Ví dụ như trong đại dịch Covid, tinh thần ấy lại được phát huy cao độ bằng những câu chuyện thấm đẫm tình người như câu chuyện "Cây ATM gạo", "Siêu thị hạnh phúc 0 đồng" hay câu chuyện về cụ Nguyễn Văn Tạ 88 tuổi, thương binh hạng 4/4 hai lần ủng hộ quỹ phòng chống chỉ với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh những việc làm cao đẹp đó, vẫn còn một số người sống vụ lợi, ích kỷ, thờ ơ với nỗi khổ đau của người khác như nâng giá bán khẩu trang y tế, bớt xén tiền trợ cấp của người nghèo. Điều ấy thật đáng lên án và phải chịu sự trừng phạt của xã hội.
Xã hội mà nơi đâu cũng tràn ngập tình yêu thương thì xã hội đó sẽ trở nên văn minh phát triển nên đừng ngại mà san sẻ tình cảm ấy đối với mọi người xung quanh. Khi không có tình yêu thương con người trở nên vô cảm, trái tim ta sẽ khô héo. Cuộc sống trở nên thật vô nghĩa khi con người ta chỉ biết đến mình. Muốn có tình yêu thương thì trước hết ta cần học cách trao đi.
Qua những điều trên, ta như hiểu rõ về giá trị của yêu thương với cuộc sống. Vì vậy hãy biết sống sẻ chia, cảm thông, thấu hiểu và hướng về cộng đồng, để hoàn thiện mình và trở thành những công dân có ích.