Chào Sophie! Mình ở Việt Nam - mảnh đất dải chữ S xinh đẹp. Nơi đây ngoài những danh lam thắng cảnh truyền lại từ đời ông cha, thì còn những món ăn mang đậm chất truyền thống. Ở Hà Nội chúng mình, món mà khiến ai cũng mê muội đó chính là Bún Chả. Nếu bạn đến nước mình, không thể bỏ qua món này! Nguyên liệu gồm có chả, bún, dưa góp chua ngọt, rau sống, tiêu, tỏi, ớt,... đặc biệt là nước chấm. Ăn Bún Chả vào mùa nào thì hương vị vẫn giữ nguyên, dù là nóng nực hay giá lạnh thì các cửa hàng Bún Chả vẫn mở cửa đón khách. Khi ăn trên những khu phố, hương vị càng được hòa quyện với mùi hương của sự giản dị mà cũng chẳng kém phần đông vui. Bún Chả là một niềm tự hào của đất nước mình, nếu có dịp bạn hãy đến nước mình và cùng thưởng thức Bún Chả nhé! Còn quê hương của bạn thì sao? Mình cũng rất muốn nghe về nó, mong sớm nhận được phản hồi từ bạn! Cuối cùng, mình chúc bạn luôn vui vẻ và mạnh khỏe !