Trong quãng đường đi học ai rồi cũng trãi qua ngày đầu tiên đi học . Và em cũng vậy , đó là lúc em vào lớp 1 . Em có nhớ như in ngày hôm đó là vào một ngày mùa thu ấm áp , bầu trời mát mẽ , có những tia nắng xuyên qua từng khe lá như đang vẫy gọi các bn học sinh mau mau đến trường , mẹ trở em đến trường . Trên con đường đến trường em hỏi mẹ bao nhiêu điều ngớ ngẫn của một đứa trẻ con . Con đường mới lạ , những chú chim họa mi đậu trên cành hót râm rang tạo thành một bảng hòa ca chào mừng ngày đầu tiên đi học , rồi em vào lớp . Xung quanh em là rất nhiều bạn nhỏ đang ríu rít hỏi nhau về tên gọi hay tên lớp để cùng nhau làm quen . Sau đó, chúng em vào lớp và cô giáo chủ nhiệm chào đón chúng em từ khung cửa gắn biển chữ trang trọng: lớp 1A2. Nụ cười hiền hòa, ấm áp của cô và sự gần gũi của bạn bè khiến em cảm thấy thêm yêu ngôi nhà thứ hai thân thiết sẽ cùng em gắn bó . Những kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên mãi là những kỉ niệm ngọt ngào và đáng nhớ trong em