Ngoài mọi người trong gia đình, ai em cũng yêu, ai em cũng quý nhưng với những người hàng xóm của em thì cũng vậy. Em rất kính trọng và yêu quý họ vì ai cũng đáng yêu, dễ mến nhưng người gắn bó với em nhất vẫn là chị Hà, người chị luôn quan tâm tới em như chị em ruột thịt.
Chị Hà là một người rất chu đáo với em. Chị có dáng người mảnh mai, thon gọn nhưng cũng rất khỏe khoắn với nước da ngắn ngăm màu bánh mật. Đôi môi chị đỏ tươi, khuôn mặt trái xoan rất xinh xắn và chiếc mũi củ tỏi cùng vầng chán cao nói rõ lên được sự nhanh nhẹn của chị. Tô điểm cho vầng chán cao ấy là mái tóc đen, mượt luôn được chị búi lên cao trông rất năng động. Đôi mắt chị đen láy và sáng như những chòm sao. Chị bàn tay búp măng, khéo léo làm việc gì cũng nên. Em còn nhớ, hồi bé chị thường hay băng bó tay chân cho em khi em bị ngã đau. Chị cũng có giọng nói ngọt như rót mật vài tai nên chị thường tham gia những cuộc thi ca hát, chị đã chinh phục rất nhiều khán giả nhờ giọng hát phong phú.
Chị cũng rất năng động. Chị thường la,f những công việc nhà một cách nhanh chóng. Không chỉ như vậy chị còn rất giỏi chơi các môn thể thao như đánh cầu lông, đá cầu,..... chị thường hay chỉ cho em những cách để chơi những môn đó như tek nào cho giỏi. Chị giảng cũng khá dễ hiểu, chỉ trong vài phút thì em đã hiểu hết những bài giảng mà chị giảng cho em. Chị rất yêu những môn trí tuệ, cờ tướng, cờ vua..... chị chơi giỏi tất và chị còn có một gia đình hạnh phúc vì nhờ có điều kiện. Trên trường, chị cũng lập nên các chiến tích cho nhà trường. Những môn thi qua mạng hay thi cả các cấp quốc gia nhưng chị không nề hà mà ất xung phong. Chị nân cao tinh thần học tập và tự học của chính mình. Không chỉ vì cho gia đình và nhà trường đỡ mất mặt mà chị học để cho tương lai của chị. Chị rất yêu quý cha mẹ củ mình.Mỗi lúc về nhà, chị thuòngư làm việc nhà hộ cha, mẹ. Nhưng niềm vui của em cũng không lâu đã vụt tắt, gia đình chị muốn cho chị một môi trường tốt hơn, nên đã chuyển đến một nơi khác để dinh sống. Nhớ ngày đó, chị khóc rất nhiều vì phải xa quê hương và phải xa người chị em thân thiết nhất của mình. Chưa bao giờ em thấy chị khcs nhiều như vậy !
Tuy gặp khó khăn nên chị phải xa em nhưng chị cũng khá thuòngư xuyên gọi điện về cho em. Với em, hình ảnh của chị Hà luôn luôn in đậm trong trái tim em, một nguoiừ chị mà em coi như là chị em ruột thịt, một nguòiư chị luôn quan tâm tới em.