Người ta thường luôn chạy kiếm xa xôi để tìm hạnh phúc, nhưng không biết hạnh phúc luôn ở rất gần chúng ta mà chúng ta không hề hay biết.Ví dụ như hằng ngày có thể nhìn thấy bố mẹ cười tươi, có thể ăn một bữa cơm đầy đủ các thành viên, có như vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Hoặc hạnh phúc của người làm cha mẹ khi thấy con mình được hạnh phúc, khi thấy con mình làm được những việc tốt. Vào buổi chiều hôm ấy, khi em vừa bước chân ra cổng trường thì đã thấy mẹ, cảm giác trong lòng mình cứ muốn khoe cho mẹ vì hôm nay mình đã được cô khen vì làm bài cao điểm nhất lớp, vừa chạy em vừa suy nghĩ trong đầu. Chạy lại mẹ, như thường ngày mẹ vẫn đưa nón bảo hiểm cho em và lên xe rồi về nhà. Trên đường về thì em nói với mẹ" Mẹ ơi hôm nay con được cô giáo khen vì làm bài cao nhất lớp đấy mẹ!" Mẹ vừa cười vừa nói với em" Con của mẹ giỏi lắm, cố gắng nha con. Hôm nay con muốn ăn gì mẹ nấu cho con coi như đó là phần thưởng cho bé con của mẹ nhé!" Em vui lắm vì hạnh phúc tăng gấp đôi, ở trường thì cô tuyên dương, về nhà mẹ lại cho phần thưởng. Đôi khi em cảm thấy việc hạnh phúc nhất chính là thấy hình ảnh mẹ luôn tự hào về em như thế này , em thương mẹ lắm và em sẽ cố gắng thật nhiều để mai sau có thể còn lo được cho bố mẹ. Bởi người ta thường nói bậc làm cha mẹ luôn cố gắng từng ngày, hi sinh từng chút một để cho chúng ta có tiền ăn học, có như thế thì mai sau mình mới có sự nghiệp vững chắc hơn bố mẹ được. Thế nên cố gắng học nhé các bạn!