Trong các loài hoa,tôi yêu nhất là hoa hồng. Hoa hồng có nhiều loại như hồng cánh sen,hồng đậm,màu vàng,màu đỏ... Dù là bất kì loại nào, hoa vẫn có hương thơm quyến rũ,nồng nàn,say đắm,khiến ai khi được thưởng thức mùi hương ấy cũng có cảm giác thật thoải mái. Hoa hồng như nữ hoàng của các loài thì thật không sai. Hoa hồng nhung kiêu sa,lộng lẫy trong bộ áo màu đỏ thẫm nhưng vẫn rất đẹp.Hoa hồng vàng lại năng động,trẻ trung với bộ váy màu vàng tươi rực rỡ như những tia nắng mặt trời ấm áp. Còn hoa hồng phấn với màu hồng nhạt thì dịu dàng,dễ thương như một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Là nữ hoàng,công chúa của các loài hoa nên hoa hồng được các chàng binh lính gai bảo vệ rất chắc chắn. Mỗi sớm mai thức dậy,nhìn từ khung cửa sổ,những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên các cánh hoa khiến hoa hồng lại càng thêm rực rỡ,đẹp đẽ và hương thơm nồng nàn quyến rũ thật thoải mái. Tôi yêu lắm nữ hoàng của các loài hoa-những bông hồng tuyệt đẹp!
Phép tu từ là:so sánh:Hoa hồng như nữ hoàng của các loài hoa.
Hoa hồng phấn với màu hồng nhạt thì dịu dàng,dễ thương như một cô công chúa nhỏ đáng yêu.