Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và chăm sóc con cho đến tận bây giờ. Mẹ lúc nào cũng đi làm mặc cho trời nắng trời mưa.Em có thể hiểu mẹ em đã vất vả đến nhường nào để nuôi em từng ngày từng ngày. Đôi khi em có đôi lúc giận mẹ rất nhiều, có khi nói xấu mẹ nữa kìa. Nhưng rồi em cũng suy nghĩ lại là mẹ làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Thật ra từ đầu năm lớp 5 em đã bị 1 2 điểm, nhưng em không dám nói với mẹ vì sợ mẹ đánh. Hôm đó cô phát bài kiểm tra về, em dấu trong cặp để mẹ không thấy. Nhưng không ngờ tối hôm đó cô giáo gọi điện thoại cho mẹ em và nói về thành tích học tập của em. Lúc đó mẹ gọi em đến và bảo em đem bài kiểm tra ra, không còn cách nào em đem ra. Và mẹ bảo em là lần sau cố gắng hơn, rồi mẹ bước vào phòng. Em rất ngạc nhiên vì khi mẹ làm như vậy, em thầm nghĩ chắc mẹ có chuyện vui nên mới vậy.Nhưng khi em bước ngang qua phòng mẹ em thấy mẹ nói với bà em là "Chắc con chưa dạy dỗ được con của con quá mẹ ạ, chắc con không xứng đáng làm mẹ".Sau khi nghe xong em cảm thấy rất hối hận và tự hứa học thật giỏi. Và cuối cùng đều đó cũng đã trở thành hiện thật em đã đạt được học giỏi và được thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh.Mẹ ơi!!!Đừng buồn nữa nhé, mẹ là người tuyệt vời nhất trong lòng con.
Xin câu trả lời hay nhất!!1