Chúng ta còn nhỏ, chẳng thể trách được những lần bất đồng ý kiến với bản thân.Cảm xúc có thể khó giữ, suy nghĩ, tình cảm cũng thế.Nhưng đừng vì thế mà nhu nhược với,phải biết khi nào cần sửa đổi.Em còn nhớ mãi chỉ vì tình cảm cá nhân mà em đã giúp đỡ bạn gian lận trong bài kiểm tra, thật sự em rất thấy bản thân đáng trách.Chỉ vì hành vi thiếu tự chủ như vậy mà em vô tình đạp đổ sự cố gắng của rất nhiều bạn bỏ công sức để học.Làm như thế em đã khiến cho người bạn em bị phụ thuộc và xem nhẹ việc kiểm tra quá nhiều, em sẽ chọn cách cùng nhau học giúp đỡ thời gian dài chứ không vì thời gian ngắn kiểm tra mà dại làm bạn hư.