Bây giờ em đã lớp 8, mà em vẫn nhớ mãi về ngày đầu tiên đến trường mọi thứ lạ lắm.
Lúc mới đến, em nhìn vào sân trường thấy các anh chị lớp lớn chạy nhạy vui lắm nhưng lớp một chúng em lại cảm thấy rụt rè, sợ hãi. Nhiều bạn lớp một khóc, bạn thì không khóc nhưng lại níu tay bố, mẹ của mình. Khi đến nhận lớp, không ai chịu bước vào lớp, một vài rất háo hức nên bước vào còn em vẫn sợ nên không dám. Cô giáo và mẹ dỗ dành thì mới chịu bước vào. Cô và mẹ phải dẫn vào và để các bạn tự ngồi. Khi mẹ bước ra ngoài các bạn rất mốn khóc nhưng cô nói không sao hết bố, mẹ chúng ta ở ngoài nên không sợ nha. Nghe xong ai cũng bớt lo lắng và cô mời bố, mẹ vào. Bố, mẹ thì nghe cô dặn dò còn các bạn thì bắt đầu làm quen với nhau, ai cũng vui. Các bạn xin phép cô ra ngoài chơi, cô đông ý. Ai chơi cũng nở nụ cười, vui lắm.
Hồi đó, em cảm thấy mình ngây thơ và hồn nhiên. Nếu có được quay lại thời cấp 1 thì em sẽ quay lại cấp 1 và học ở lớp 1. Cảm ơn bố, mẹ và thầy cô đã giúp em trong chặn đường cấp 1 này ạ.