Từ nhỏ,mẹ đã muốn nhắn nhủ với em rằng"Mẹ rất yêu con,mẹ sẽ làm tất cả mọi việc để con được an toàn và hạnh phúc".Lớn lên,em đã hiểu rằng câu nói của mẹ có ý nghĩa rằng là "Mẹ sẽ luôn là người bảo vệ con".Mẹ đã phải từ bỏ cả tuổi thanh xuân để nuôi dưỡng em đến tận bây giờ.Qua những ngày tháng gian khổ để bảo vệ và chăm sóc em,bây giờ mẹ đã già,quanh đôi mắt của mẹ đã có nhiều nết nhăm.Khi mẹ đã già,mẹ không thể nào chăm sóc em được nữa cho dù vẫn có thể khoẻ đến mấy.Cho dù mẹ đã già,nhưng mẹ vẫn đi chợ và nấu cơm cho gia đình mỗi tối.Bây giờ đã lớn lên từng này,em thấy mẹ như một lá chắn che chở em hồi nhỏ vậy.Đúng là mẹ đã già và không thể bảo vệ em được nữa nên bây giờ chính em sẽ là người bảo vệ cho mẹ đến cùng.
Xin hay nhất ạ