con người từ khi sinh ra và lớn lên không có ai hoàn hảo cả. có những người không may mắn về ngoại hình . những người không may mắn về ngoại hình là có thể do họ bị dị tật bẩm sinh hoặc do nhiễm chất độc màu da cam,...còn một phần khác là những người thường xuyên mắc lỗi hoặc làm những điều sai trái . như vậy thì họ còn may mắn hơn những người không may mắn về ngoại hình . họ có thể sửa đổi được tính nết của mình , xin lỗi người khác khi mình có lỗi với họ . còn không may mắn về ngoại hình thì có thể họ sẽ mãi mãi phải sống trong con người xấu xí đó. con người chúng ta không ai có thể hoàn hảo được cả nên nếu có khiếm khuyết gì thì hãy nên sửa đổi chúng, nhất là về nhân cách của mình
CHÚC BẠN HỌC TỐT