tình yêu - thứ tình cảm cao quý và thiêng liêng của mỗi người . Vậy tình yêu là gì ? tình yêu là tình cảm yêu mến , trân trọng , nhớ thương đối với một người , một kỉ niệm nào đó . có rất nhiều loại cảm xúc được gọi là tình yêu . khi là học sinh thì nó là tình yêu đối với mái trường , đối với thầy cô , tình cảm yêu mến bạn bè. khi ở nhà thì đó là tình yêu dành cho cha mẹ ông bà . khi trưởng thành thì đó là tình yêu nước , yêu cuộc sống và ko thể thiếu tình yêu chung thủy dành cho người bạn đời của mk. có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu của mk. đó là học tập chăm chỉ , vâng lời , lễ phép với thầy cô , hòa đồng với bạn bè . còn khi đã đến tuổi có thể dành 1 phần trái tim cho người khác thì hãy ân cần , dịu dàng quan tâm và thấu hiểu . tình yêu mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc tốt đẹp, nó làm khằn khít hơn tình cảm hiện có và phát triển hơn tình cảm sẵn có . Như khi tình bạn giữa đôi bạn thân trải qua nhiều năm , họ dành nhiều thời gian để thấu hiểu nhau , không tư lợi thì tình bạn đó sẽ mãi vững bền . không những vậy đôi bạn bền vững ấy sẽ luôn bên nhau , cùng nhau hok tập , cùng nhau tiến bộ . còn tình yêu dành cho tổ quốc sẽ là động lực mà mỗi người luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt công việc nhiệm vụ . bởi tình yêu đó luôn mong đất nước được phát triển , hòa bình . còn khi nó là tình yêu dành cho nửa còn lại của trái tim bạn thì đó cũng là động lực giúp bạn phấn đấu trong công việc, cuộc sống để thực hiện ước mơ đc trở thành người một nhà. tình yêu tốt đẹp là vậy nhưng lại có rất nhiều người hiểu sai về nó .ko ít người trẻ cho rằng tình yêu cho đất nước là những anh hùng bàn phím , những lời lẽ tục tĩu khi có người nói điều ko hay về bản thân hay đất nước mk . còn với học sinh hiện nay yêu sớm ko còn là mới . yêu sớm khi ko có nững suy nghĩ chín chắn mà chỉ chạy theo xu thế gây ra bao hệ lụy . như bỏ bê hok hành , mang thai tuổi vị thành niên , xung đột với bạn bè chỉ vì ghen tuông ...Đặc biệt còn có 1 tình yêu đam mê cuồng si thậm chí đến mức thái quá với những thần tượng . tình yêu này cũng khiến khiến nhiều người mơ mộng , nhớ nhung và thể hiện tình yêu 1 cách thái quá ..đối với hok sinh thì nếu thái quá cũng ảnh hưởng tới việc học, còn những người trẻ thì làm mất hình tượng , danh dự. Nếu là hok sinh nếu đã lỡ có tình cảm với người bạn khác giới thì hãy để dành tình cảm ất , hãy biến nó thành 1 động lực phấn đấu trong hok tập . tình yêu ko xấu nó chỉ đẹp khi bạn yêu đúng cách , đúng đối tượng và thời điểm