$@Mariaa$
Bạn tham khảo nhé!
Hà Nội ngày 7 tháng 10 năm 2021
Gửi ____ thân mến!
Chào bạn, tớ xin tự giới thiệu, tớ tên là ___________, hiện tại tớ đang sinh sống tại Việt Nam - đất nước dải hình chữ S tươi đẹp. Tớ tình cờ gặp cậu tại một cô nhi viên ở làng quê khi cậu về thăm đất nước tớ. Từ lúc gặp cậu, tớ đã cảm thấy cậu là một người có tình yêu và lòng nhân ái rất sâu đậm. Cậu rất quý các em nhỏ ở cô nhi viện, cậu thậm chí còn mang thêm nhiều đồ chơi, bánh kẹo cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Các em cũng rất yêu quí cậu, tớ còn nghe nói cậu rất yêu đất nước thanh bình của chúng tớ. Và ngày hôm nay, tớ viết thư này để giới thiệu cho cậu về đất nước tươi đẹp của chúng tớ nhé!.
Đất nước tớ có nền văn hóa và truyền thống lâu đời, mang trong mình nhiều vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt. Các thế hệ của chúng tớ nối tiếp nhau và cùng phấn đấu để xứng danh " Sáng vai với cường quốc năm châu" mà Bác Hồ đã từng nói. Ở Hà Nội, chúng tớ có nền lịch sử lâu đời, có Tháp Rùa, hồ Gươm và chùa Một Cột. Các danh lam thắng cảnh ấy để được đất nước tớ gìn giữ. Các cảnh đẹp đều mang một sức sống mới lạ. Đặc biệt nhất, nước tớ có Bác Hồ, người đã gây dựng nên nền tự chủ này. Cả nước chúng tớ đều tôn vinh Bác. Không biết đất nước cậu có những danh lam gì nhỉ? Có thể giời thiệu cho tớ không?
Cảm ơn cậu đã đọc đến đây! Thư hiện cũng đã dài, tớ mong cậu sẽ có nhiều dịp đến với đất nước tớ hơn, biết được bầu không khí trong lành ở đây. Tớ mong sẽ nhận được hồi âm của cậu sớm nhất. Nhớ viết thư cho tớ nhé! Tạm biệt cậu
Kí tên
.....................