Bạn tham khảo!
An Nội ngày 25 tháng 9 năm 2020
Mẹ yêu của con!
Con là En-ri-cô yêu dấu của mẹ đây
Hôm nay con viết bức thư này là vì trong suốt mấy ngày qua con đã suy nghĩ rất nhiều về những công lao sự hi sinh của mẹ đối với con và con đã rất ân hận về những lỗi lầm mà con đã gây ra với mẹ. Khi đọc qua bức thư của bố đã viết và gửi cho con; con đã rất xúc động và đã rơi lệ trước những sự hi sinh to lớn và đầy cao cao của mẹ đối với con : Bố kể rằng "Lúc con mới sinh ra mẹ đã phải thức suốt đêm để chông từng hơi thể hổn hển của con";"Mẹ đã khóc rất nhiều vì có thể mất con"... con rất xúc động nghẹn ngào khi đọc qua những lời mà bố viết tỏng tâm thư kể về mẹ. Con ân hận với chính mình với những lời nói mà con đã thốt ra với mẹ lắm. Con xin lỗi mẹ và mong được mẹ tha thứ cho con!
Con của mẹ
En-ri-cô
@FbBinhne2k88