*10 việc làm là
-Giữ em
-Phơi đồ
-Rửa chén
-Lau nhà
-Quét nhà
-Lau bàn ghế
-Dạy em học
-Giặt đồ
-Giặt đồ
-Dọn dẹp đồ đạc
*Đoạn văn cảm nhận:
Khi được nghỉ học, bản thân em lúc đầu thấy rất hăng hái và vui. Nhưng khoảng vài tuần sau, cái tâm trạng chán nản, mệt mỏi khi chỉ ở nhà mà chẳng được đi chơi với bạn bè hay làm gì cả nó lại vụt đến. Từ đó, mà tôi luôn cảm thấy nhớ bạn bè, thầy cô của mình. Chỉ mong dịch bệnh mau hết để tôi của thể quay lại trường của mình. Để có thể đi học, đi chơi.