Bà ngoại thân yêu của cháu!
Dạo này bà có khỏe không, bà có còn bị đau chân nữa không ạ cháu không thể ở bên bà, trò chuyện cùng với bà và chăm sóc cho bà. Bà ở ngoài đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé dạo này dịch bệnh tràn lan nên bà phải bảo vệ bản thân mình cho thật tốt bà nhé!
Mà bà à, hôm nay nhân tiện viết thư hỏi thăm sức khỏe bà cháu có một chuyện muốn kể cho bà nghe á. Hôm bữa cháu cùng mẹ cháu đi siêu thị vô tình cháu thấy một cô bé đang ngồi ho nhìn cô bé yếu lắm, cháu đã chạy lại hỏi thăm cô bé và đưa cho cô bé một chiếc khẩu trang rồi cùng mẹ đưa cô bé vào bệnh viện khám nhưng bác sĩ bảo là cô bé chỉ bị cảm cúm thông thường nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Cô bé rất vui và nói lời cảm ơn cháu và mẹ, hôm đó cháu rất vui vì đã giúp đỡ được cô bé ấy.
Bà biết không hôm đó về nhà mẹ khen cháu rất ngoan và thưởng cho cháu một cuốn sách " người thông minh học tập như thế nào " nữa đó. Tối hôm đó mẹ còn đăng bài lên facebook tuyên truyền với mọi người về cách phòng dịch và bảo vệ bản thân nữa. Sáng hôm sau cháu đến lớp cháu còn giúp các bạn trong lớp cách phòng dịch và còn phát cho mỗi bạn một chiếc khẩu trang để phòng dịch các bạn ai nấy đều rất vui.
Bà à mặc dù trong thời gian này bệnh dịch phát triển tràn lan nhưng chúng ta vẫn phải biết sẻ chia đúng không bà? Cháu biết việc cháu làm nó không to lớn nhưng cháu rất vui vì đã giúp đỡ được nhiều người trong cách phòng dịch và cháu mong rằng việc làm của cháu sẻ lan toả đến nhiều người và cùng chung tay góp phần bảo vệ cộng đồng cũng như bảo vệ bản thân mình trong mùa dịch này.
Lời cuối cùng cháu xin gửi lời chúc sức khỏe tới bà. Bà hãy nhớ ăn uống đầy đủ, bảo vệ bản thân và hãy luôn vui vẻ lên bà nhé. Cháu rất nhớ bà và bà yên tâm cháu sẽ sớm về thăm bà.
Cháu yêu của bà
Thư
Trịnh Trần Anh Thư
( đây là bài viết thực tế của mình bạn có thể dựa vào nếu thấy hay thì hãy vote cho mình nhé, thanks)