Đại dịch Covid 19 đã bùng phát và ngày càng diễn biến ngày càng phức tạp. Một số tỉnh thành cho phép các học sinh ở nhà để phòng chông dịch, tránh tập trung đông người. Dù học sinh được ở nhà nhưng việc học vẫn không bị cản trở, chúng em vẫn còn phương pháp học trực tuyến. Ở nhà, em cũng được phần nào giúp đỡ việc nhà cho bố mẹ khi bố mẹ đi làm và vắng nhà. Trước khi học trực tuyến, em chuẩn bị bài bằng cách đọc sách giáo khoa. Buối tối lạo cặm cụi vào học trực tuyến thật nhanh kẻo trễ giờ. Ngày nghỉ dịch Covid của em là như thế đó. Em ước mong cho cả nước có thể dập được dịch nhanh chóng và chúng em có thể tới trường trở lại.
___________________________________________________________________________________________
Xin hay nhất!