Đó là vào một buổi chủ nhật nắng đẹp nhưng không, số phận tôi không cho tôi tận hưởng ngày hôm đó một cách bình yên. Khi tôi bắt đầu với việc học của mình thì đa có rất nhiều điều rủi ro xảy ra. Hôm đó khi học xong rồi tôi ngồi lướt facebook và quen được một anh chàng nhưng nhìn cách nhắn tin của anh ta tôi cảm thấy không bình thường lắm nên tìm đủ mọi cách để tránh đi. Buổi tối ngày hôm đó anh ta nhắn những tin nhắn yêu đương nhưng tôi đã từ chối tất cả. Cứ nghĩ số phận trêu mình thế là đủ nhưng không. Một ngày sau đó nick của tôi bị khóa và tôi không có cách nào để mở ra và tôi đã nghĩ rằng số phận đang chọc tức tôi. Và thế là tôi bắt đầu đổ lỗi cho số phận tại sao lại để tôi quen anh ta? Nhưng mà khi tôi đọc các chú thích về việc tài khoản facebook bị khóa thì tôi bắt đầu nhận ra lỗi là của tôi. Là do tôi đã kết quá nhiều bạn bè trên facebook trong khoảng thời gian ngắn. Đúng như câu nói:"Đừng đổ lỗi cho số phận mỗi điều rủi ro bạn gặp phải đều có nguyên nhân từ chính bạn". Tôi nghĩ chắc bây giờ mọi người đã hiểu câu nói trên. Trước khi phán đoán chuyện gì chúng ta cũng phải tìm hiểu nguyên nhân là từ đâu chứ đừng nên vội vàng đổ lỗi cho số phận. Vì số phận là do chúng ta quản lí mà.