Vào buổi sáng chủ nhật của mọi tuần, việc em thích làm nhất là ra ngoài hiên để ngắm cảnh vật. Khi chạy ra đến của, em đã cảm nhận được luồng gió mát thoang thoảng phả vào người mình. Ra đến hiên, cảnh vật mới tươi đẹp làm sao! Qua trận mưa tối qua, cây cối cảnh vật như được trang điểm bằng những viên pha lê long lanh trên từng chiếc lá. Nhìn lên trên cây, "các" bác chim họa mi đang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị nhà mới. Trên đường, các em học sinh đang cắp sách vở rủ nhau đi học thêm. Bà ngoại em đang cắt tỉa cây cỏ dưới vườn. Cảnh vật hôm nay thật đẹp! Em rất thích cảnh vật ngày hôm nay.