Em thích nhất hình ảnh ,chi tiết :
"Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. . Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến."
TẠi vì đoạn văn đó đã nói lên được tinh thần yêu nước là 1 thứ rất quý giá ".Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm" Câu văn trên đã nói lên rằng tinh thần yêu nước nhiều khi được bộc lộ rõ ràng bằng hành động,bằng lòi nói nhưng cũng có lúc nó cũng ẩn mình trong tim của mỗi người.Chúng ta phải luôn biết tuyên truyền tinh thần yêu nước đó cho mọi người.