Đáp án:- Hai cái răng đen nhánh/ lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.
CN VN
⇒ Câu trần thuật đơn (không có từ là.)
$→$ Hai cái răng đen nhánh/ lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như
$CN$ $VN$
hai lưỡi liềm máy làm việc.
$→$ Đây là: câu trần thuật đơn không có từ là. ( Thuộc loại câu "miêu tả.")
$#tonhutieu624$
Giúp mình với Lm ơn mình đang vội
làm cho mk câu 1 vs câu 2 thôi ạ
giúp mình câu này nữa nha các bạn
mn giúp mik với có mỗi một bài thôi
TIN HỌC 1. Các tổ hợp phím định dạng văn bản 2. Cách tạo bảng? Chèn thêm, xoá hàng hoặc cột. 3. Cách chèn ảnh? Bố trí ảnh trên trang văn bản. 4. Trình bày trang văn bản?
Mẹ hơn con 36 tuổi. Tính tuổi mỗi người, biết rằng tuổi mẹ bằng 5/2 tuổi con
Câu 1 ( 1.5 điểm) Xếp các từ sau thành hai nhóm từ: từ ghép và từ láy ? mải miết; xa xôi; xa lạ; mong ngóng; mong mỏi; mơ màng; mơ mộng; hư hỏng; mập mạp; tươi cười; tươi tắn. Câu 2 ( 2.0 điểm) Xác định cấu trúc ngữ pháp của các câu sau và cho biết câu nào là câu đơn, câu nào là câu ghép ? a) Trưa, ăn cơm xong, tôi đội chiếc mũ vải, hăm hở bước ra khỏi nhà. b) Chiếc lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng rồi chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng. c) Con bìm bịp, bằng cái giọng ngọt ngào, trầm ấm, báo hiệu mùa xuân đến. d) Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Câu 3 (1.0 điểm) Xác định từ loại của từ hay trong các câu sau : a) Cô bé nghĩ xem mình có nên tiếp tục hát hay thôi. b) Cô bé hát rất hay. c) Cô bé mới hay tin ông cụ qua đời. d) Bác Hay là hàng xóm nhà cô bé. Câu 4 ( 2.0 điểm) Viết về người mẹ, nhà thơ Trương Nam Hương có những câu thơ sau : Thời gian chạy qua tóc mẹ Một màu trắng đến nôn nao Lưng mẹ cứ còng dần xuống Cho con ngày một thêm cao (Trích Trong lời mẹ hát) Theo em, đoạn thơ trên đã bộc lộ những cảm xúc và suy nghĩ gì của tác giả ? Câu 5 (3.5 điểm) Mùa xuân ấm áp với chồi biếc, hoa thơm. Mùa hè rực rỡ chói chang nắng vàng. Mùa thu mát mẻ, dịu dàng trong trẻo. Mùa đông bập bùng ánh lửa, ấp ủ mầm xanh. Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng. Hãy tả lại một mùa mà em yêu thích Giúp mik với, mik đang cần gấp
Giúp tui với Tui hứa cho 5* Không làm hết = bc 😢 Love u_
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến