Công nghệ giúp khoảng cách giữa con người với con người gần với nhau hơn, cuộc sống trở nên tiện ích hơn nhưng đòi hỏi chúng ta phải có một vốn kiến thức nhất định. Vậy mà trong lớp em hiện nay vẫn còn một số bạn lơ là học tập. Các bạn ấy có biết rằng: Nếu khi còn trẻ không chịu học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích.
Vậy việc có ích là gì ? Là việc ngoài nuôi sống bản thân, gia đình, người làm còn có sự đam mê, có cơ hội sáng tạo trong công việc. Người lao động luôn làm việc một cách hăng say. Đó là một việc còn có thể giúp đỡ được nhiều người khác nữa có được niềm vui trong cuộc sống. Muốn làm được việc trên thì chúng ta phải có một nguồn tri thức nhất định về công việc mình muốn làm. Mà muốn có tri thức, chỉ có một cách duy nhất đó là học tập. Học tập là quá trình tích lũy tri thức, là cách chúng ta có thể tiếp cận với tinh hoa văn hóa của nhân loại. Là lúc chúng ta định vị bản thân mình giỏi gì nhất, dở gì nhất. Là lúc tôi và bạn hình thành những ước mơ, khát vọng và chọn cách thức để biến ước mơ thành hiện thực. Học tập còn giúp chúng ta có những kĩ năng trong giao tiếp trong công việc. Học tập giúp chúng ta rèn luyện đạo đức, nhân cách làm việc có trách nhiệm, có kế hoạch.
Vậy mà trong lớp tôi hiện nay vẫn còn một số bạn không chịu học hành. Thích vùi đầu vào những trận chiến, trò đấu đá bằng súng ống, áo giáp trên mạng. Một số bạn nữ thích lượn trên các trang mạng với kiểu quần, giày dép này, màu son, mẫu tóc kia. Thậm chí bỏ cả buổi học chỉ để lựa cho mình một chiếc áo hợp thời trang là hàng độc mà các bạn khác trong lớp trong trường không có. Các bạn có biết đâu rằng những việc đó không chỉ là việc vô bổ mà còn vô cùng có hại cho tương lai sau này. Nó chiếm hết thời gian học tập, làm mất những ước mơ hoài bão cho tương lai. Mê muội trong game làm đầu óc mụ mị không thiết tha gì đến học hành. Dù ngồi trong lớp học,nhưng tâm trí lại đế ở những ván game đang chơi giở, những suy nghĩ làm thế nào để thắng được đối thủ, tiêu diệt được kẻ thù... Hoặc mơ mộng khi mình diện bộ cánh, mái tóc, màu son đó... mình sẽ trông thế nào? Lực học bị sa sút, tâm hồn như trên mây trên gió, dẫn đến mất ngủ, thiếu ăn, tâm hồn lơ đãng... Không chỉ sức khỏe hao tổn mà còn bị những hệ quả khác nữa như muốn có tiền chơi game, cá cược thắng thua, mua đồ cho nhân vật trong game mà bớt tiền ăn sáng. Bớt ăn sáng không đủ thì kiếm lí do xin bố mẹ, rồi lấy trộm của bố mẹ, của người thân... Những việc làm ấy đã tự bán rẻ nhân cách, đạo đức của mình. Thậm chí phải bỏ học ngang chừng vì không có khả năng học tập.
Các bạn cần phải nhận ra một sự thật rằng: Chúng ta chỉ có một cuộc đời. Mà các cụ đã dạy “Bất học bất chi lí”- Không có học không làm được việc gì. Trong xã hội hiện đại ngày nay, không học càng không thể làm được việc gì có ích. Bởi học là quá trình tích lũy tri thức từng ngày, từng tháng, từng năm... Và chữ học chỉ tồn tại khi chúng ta có nhu cầu hiểu biết, tích luỹ tri thức. Từ học tập mà chúng ta hiểu về cuộc sống, hiểu về nhu cầu của xã hội. Lúc đó bạn và tôi mới có thể tìm cho mình được một việc có ích. Còn không học, mọi thứ chỉ là con số không tròn trĩnh. Không tri thức, không hiểu biết, không kĩ năng cũng chẳng biết mình có thể làm được việc gì cho gia đình và xã hội. Đến lúc đó bạn muốn nuôi sống bản thân, gia đình thì chỉ có một cách là bán sức lao động của mình,làm những công việc nặng nhọc và không ổn định này việc này mai việc kia để duy trì sự sống. Đó không được gọi là việc làm có ích.Chắc chăn lúc ấy các bạn thấy chán ghét chính minh, chán ghét cuộc sống. Bạn ân hận - muộn lắm rồi, bạn không thể quay lại để đi học được nữa. Bạn thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Bạn đừng trách ai, chỉ tại bạn thích sống sung sướng trước mà thôi. Còn, người làm việc có ích là người có cuộc sống ổn định, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Họ luôn vui vẻ với công việc của mình, họ luôn cảm nhận được niềm vui khi minh đang góp sức vào sự phát triển của đất nước họ hàng say lao động và luôn tạo ra những sản phẩm hữu ích cho xã hội. Cuộc sống tốt đẹp biết bao. Họ luôn mỉm cười với cuộc sống của mình.
Vậy tôi mong các bạn trong lớp,đặc biệt nạn hãy từ bỏ là những bạn đang lơ là trong học tập vì bất cứ lí do nào cũng hãy mau tỉnh ngộ,lấy việc học tập, trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân là việc hàng đầu. Dù khó khăn cũng hãy hoàn thiện nó một cách tốt nhất. Bạn không biết vượt lên bằng cách nào ư? Bên cạnh bạn vẫn còn bố mẹ, thầy cô, bạn bè. Hãy tìm đến họ, họ sẵn sàng giúp đỡ tại để chăm chỉ bạn. Hãy bỏ từng chút một, hãy bắt đầu lại khi còn có thể, tôi hi vọng một ngày không xa, bạn sẽ biết mình là ai? Mình cần gì? Mình làm được gì cho cuộc sống này. Lúc đó, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.