Ghi lại bố cục bài thơ Mây và sóng.Chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau giữa 2 phần và ý nghĩa của điều đó.Bố cục có chặt chẽ,hợp lí không?

Các câu hỏi liên quan

I - ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc văn bản: Cơ hội không bao giờ đến với ai, mà nó cũng không chờ đợi ai bao giờ. Nó bắt chúng ta phải đi tìm, phải cố gắng, phải nắm chặt lấy nó ngay khi chúng ta có thể. Điều cốt yếu cản trở chúng ta vươn tới cơ hội không phải là “điều kiện”, mà chính là cách suy nghĩ của chúng ta: “Tôi không có điều kiện, tôi không bằng người ta, tôi không thể vì…”[…] Nếu không có tính chủ động trong cuộc sống, nếu chỉ biết chờ đợi vào “số phận” hay “phép màu” mà không có động lực để tự thay đổi một tình huống không hay thì bạn biết không, “phép màu” sẽ không bao giờ đến với bạn đâu. Người A nói: “Tôi không có điều kiện như người khác. Vì thế nên cơ hội sẽ không bao giờ đến với tôi”. Người B nói: “Tôi không có điều kiện như người khác. Vì thế tôi luôn đi tìm cơ hội cho mình”. Vậy theo bạn thì ai trong số họ sẽ là người thành công? (Trích Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới, Hồ Thu Hương, Nguyễn Phan Linh, Phạm Anh Đức, NXB Thế giới, tr. 171 - 172) Thực hiện các yêu cầu sau: Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản. Câu 2. Theo tác giả, điều gì khiến “phép màu” sẽ không bao giờ đến với chúng ta? Câu 3. Theo anh/chị, tại sao tác giả cho rằng: Điều cốt yếu cản trở chúng ta vươn tới cơ hội không phải là “điều kiện”, mà chính là cách suy nghĩ của chúng ta: “Tôi không có điều kiện, tôi không bằng người ta, tôi không thể vì…”? Câu 4. Theo anh/chị, làm thế nào để chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội? II. LÀM VĂN: Từ nội dung phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau: “Kẻ bi quan luôn nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội; người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn.”.