Khi dịch bệnh đang lây lan rất nhanh thì các học sinh phải tự học ở nhà và phải hiểu các bài tập. Đối với em đc tự học ở nhà cũng có ích như : sẽ có nhiều thời gian học hơn, sẽ hiểu hơn về bài đã học qua, bài chuẩn bị học, ....v..v... và cũng có nhiều bn học sinh không chịu học tại nhà. Em học tại nhà cũng vừa thấy buồn vừa thấy vui, khi không hiểu bài gì là lại phải hỏi trên mạng không đc trao đổi cùng các thầy, cô giáo. Em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp về bạn bè, thầy, cô và mái trường. Nhưng thời gian cứ trôi qua, làm em nhớ mãi ngôi trường thân yêu đó không nguôi, mong chờ ngày đc đi học. Nhưng ở nhà cũng có những điều thú vị như là đc ở bên người thân nhiều hơn, cảm giác ấm áp. Mái trường đã mang đến cho em bao người bạn tốt, có bao thầy cô kính yêu. Khi xa trường, em sẽ không quên các thầy, các cô, những người đã cho em một chân trời tri thức rộng lớn, chắc em sẽ nhớ lắm những người bạn thân của mình. Ánh mắt thầy, cô dịu dàng trìu mến làm em nhớ mãi những khi cô cười với học trò của mình. Mái trường ơi, cho em gửi một niềm yêu và nỗi nhớ sẽ có ngày em về lại nơi đây.
Mik chỉ lm đc đến đây thui nhé
chúc bn hok tốt.