@Meo_
Trong buổi lễ khai giảng 2020 - 2021, em đã được trải nghiệm rất nhiều tâm trạng và ấn tượng đặc biệt. Một buổi sáng mùa thu rất chi là trong lành và mát mẻ, lá rụng nhiều ngoài đường. Cái cảm giác hân hoan, đón chờ sự gặp gỡ đầy niềm vui thích của những bạn học sinh với nhau. Nhưng theo đó, cũng chính là sự sợ hãi, lo lắng của tôi vì sắp phải học thầy cô mới, nỗi buồn thoang thoảng vì phải tạm không học các thầy cô đã đồng hành với mình một năm trời. Nhưng em vẫn cố gắng đón nhận mọi thứ một cách tốt nhất để học tập phát triển hơn. Ngày tới trường chính là một bước nhỏ của cả hình trình năm học, mong rằng cả năm sẽ luôn được suôn sẻ như ngày ngày tới hôm ấy.