Chúc em học tốt nhé!
bài này chị đã làm từ hồi còn học lớp 5, tuy không dài lắm, mong em thông cảm nhận nhé!
Chi thề ko sao chép, bài này chị tự làm nha.
cho chị xin CTLHN nhá.
#Nocopy
Bài làm
Vào lần sinh nhật của em, bố đã mua tặng em một con gấu bông teddy rất dễ thương. Em có rất nhiều đồ chơi nhưng em chỉ thích mỗi chú gấu bông ấy.
Chao ôi! Chú gấu bông ấy đẹp biết bao! Dáng hình chú mũm mĩm, tròn trịa, thật mềm mại.Chú có một bộ lông trắng như cước điểm thêm mấy đốm nhỏ màu hồng. Chú trông rất đáng yêu và ngộ nghĩnh. Chú cao chỉ bằng đầu gối em của tôi, nhưng được nhồi rất nhiều bông nên lúc nào trông cũng mũm mĩm và khi ngủ, ôm nó rất êm. Cặp mắt to, tròn xoe, đen láy như có chứa những giọt nước bên trong. Cái mũi màu hồng trông thật ngộ nghĩnh. Trên đầu chú, có một chiếc mũ nhỏ xinh xinh trông đáng yêu làm sao! Tôi đã tự làm một chiếc vòng cổ nhỏ nhỏ xinh xinh đính vào cổ chú. Gương mặt chú toát lên một vẻ ngây thơ và lúc nào cũng như mỉm cười với em. Hằng ngày, em chơi, ngủ cùng với chú. Chú lúc nào cũng bên cạnh em, không có chú, em ko làm đc gì. Đi đâu xa, em cũng mang chú theo. Em rất thích may đồ, từ đồ của búp bê đến đồ của gấu bông, em đều tự tay may những bộ đồ thật đẹp cho nó. Cứ hôm nào được nghỉ học, sau khi làm xong hết các bài tập, em lại trở thành nhà thiết kế riêng cho chú, tự tay thiết kế những bộ đồ thật đẹp cho chú.
Em rất thích món quà bố tặng. Em và chú gấu bông ấy đã trở thành những người bạn rất thân thiết của nhau. Em hứa sẽ học thật giỏi để bố có thể mua nhiều chú gấu bông như vậy nữa, và em sẽ luôn giữ gìn chú gấu bông này để chú lúc nào cũng bên cạnh em như ngày nào.